Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Út 5

Tác giả: Huỳnh Hữu Hiệp

-Tôi đi tìm cảm giác của yêu
-Mà sao cũng như cơn gió chiều
-Thoáng qua đời tôi nghe mát rượi
-Rồi cũng lặng thầm bay mất tiêu

-Hỡi thế gian ai yêu chân thành
-Có khi nào trừu tượng như lá xanh
-Hay bao mùa cây vẫn thay lá
-Biết làm sao giữ tình mong manh

(Nhớ Út VTL)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sóng Gió Đời Trai
  • Mối Tình Đầu
  • Thơ Mới Yêu
  • Xin Lỗi Cha Mẹ
  • Thơ Xã Hội
  • Thơ Tình Yêu 1
  • Nhớ...
  • Xin Lỗi Mẹ Cha
  • Nhớ Út
  • Nhớ Út 2
Thơ tương tự
  • Nhớ Út (Huỳnh Hữu Hiệp)
  • Nhớ Út 1 (Huỳnh Hữu Hiệp)
  • Nhớ Út 2 (Huỳnh Hữu Hiệp)
  • Nhớ Út 3 (Huỳnh Hữu Hiệp)
  • Nhớ Út 4 (Huỳnh Hữu Hiệp)
  • Nhớ Út 6 (Huỳnh Hữu Hiệp)
  • Nhớ Út 7 (Huỳnh Hữu Hiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Đáng Chán
  • Người Đến Sau
  • Tháng Mười Hai Em Bỗng Dưng Xa Lạ
  • Lục Bát Cho Em.
  • Màu Thanh Thiên Mở
  • Vịnh Con Nhện
  • Mẹ An Bình.
  • • Tình Thơ Bốn Mùa •
  • Nợ Bài Thơ Cái Tên
  • Dấu Chấm Hết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
  • Ngọc Vẹn
©2025 - CungThuGian.com