Nhớ Tháng Chạp

Tác giả: Huỳnh Thế Phong

Đón tháng Chạp về ngang phố nhỏ
Nơi con đường đất đỏ thân quen
Chiều buông một chút hơi men
Cúi đầu vàng vọt, ngọn đèn chênh chao...

Không ly biệt làm sao hiểu được
Những u hoài nuốt ngược vào trong
Quắt quay dằn xé bão lòng
Nhớ ngôi nhà cũ rêu phong phủ đầy...

Bụi giăng kín song mây đã mục
Phím dương cầm phủ phục lặng câm
Lưng còng ngồi ngó xa xăm
Mẹ chờ con đã bao năm ưu phiền...

Những tấm ảnh hồn nhiên vô cảm
Trên chiếc giường ảm đạm cũ xưa
Yêu sao biết mấy cho vừa
Nhớ con nấc nghẹn, song thưa Cha ngồi...

Cảnh vẫn cũ nơi ngôi nhà ấy
Nhưng bây giờ biết mấy đổi thay
Còn đâu hơi ấm sum vầy
Nép bên chân Mẹ những ngày ấu thơ...

HTP 13/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized