Bức Chân Dung Tháng Bảy

Tác giả: Huỳnh Thế Phong

Nơi đáy mắt trời mây vần vũ
Gương mặt người đã cũ trang thư
Vệt thời gian đứt làm tư
Để cho ánh mắt buồn như loài người...

Nơi khoé miệng nụ cười bạc nhược
Trả cho ngày vết trượt vào đêm
Hạt rơi tan vỡ bên thềm
Để cho chăn gối ướt mềm kêu đau...

Nơi hoang hoải úa nhàu dĩ vãng
Nghe tiếng đàn tấu lãng du ca
Giọt buồn rơi vỡ làm ba
Để cho thân xác vỡ ra làm mười...

Nơi suối tóc loài người đánh cược
Man trá nào chải mượt câu thơ
Nguyệt cầm réo rắc cung tơ
Say từng nét vẽ người ngơ ngẩn... Tình!

HTP 17/07/2018
Chưa phân loại
Uncategorized