Nhớ Quê !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Phố ồn ào ngột ngạt lắm Anh ơi
Muốn về quê sống thanh bình yên ả
Ở thành phố sợ yếu lòng sa ngã
Xung quanh Em bao cạm bẫy cuộc đời .

Muốn về quê cho tâm được thảnh thơi
Ngắm màu xanh của cánh đồng cây cỏ
Dạo bờ đê những chiều hè đón gió
Nhìn dòng sông thuở nhỏ vẫn vui đùa .

Em muốn về thăm lại bạn bè xưa
Từ lâu lắm mỗi người đi một hướng
Người thì xa , người thì luôn bận rộn
Gặp được nhau lòng quyến luyến ngậm ngùi .

Muốn về quê chăn ngựa cũng thấy vui
Ngắm hoa thơm cùng với đàn bướm lượn
Chẳng hiểu sao cảm thấy lòng vui sướng
Em muốn về tìm lại những niềm vui !
Chưa phân loại
Uncategorized