Nhớ Phố Hội

Tác giả: Khang Thụy

Êm ả sông Hoài giữa rạng đông
Chiều buông phố Hội ánh đèn lồng
Người ơi có nhớ đêm thu ấy
Tình còn man mác cõi mênh mông.

Cửa Đại bàng bạc dưới ánh sao
Giòn tan bánh đập với hến xào
Chùa Cầu cổ kính đêm vương vấn
Rực rỡ hoa đăng nguyện ước ao.

Thả bộ vui chơi chốn mộng mơ
Trăng soi bóng nước thoáng dại khờ
Rêu phong phủ kín con đường nhỏ
Phố cổ ôm mình trọn ngẩn ngơ.

Đôi mình thắm thiết bởi vì đâu?
Dẫu biết thời gian có úa nhàu
Cao Lầu xứ Quảng quê anh đó
Bao năm nắng gió chẳng phai màu.

_______ Khang Thụy * 18.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized