Nhớ Nhau Hoài

Tác giả: Hoanghoon

NHỚ NHAU HOÀI

Tình trong trắng trên trang thơ đậm tím
Tính hồn nhiên vương vấn tuổi học sinh
Hoa phượng say màu nắng ấm yên bình
Má đỏ ửng hây hây ngày nhung nhớ.

Thuở non trẻ mong manh đời dễ vỡ
Giữ giùm nhau duyên chỉ nở âm thầm
Ước mơ đời ở phía trước nhiều năm
Nhưng vụng dại và lòng xao xuyến lạ

Chưa bao giờ anh thấy mình xa lạ
Muốn cùng em chung sống đến mai kia
Mượn ánh trăng gío mát giữa đêm khuya
Ru em ngủ tiếng yêu tình trọn vẹn

Em đừng khóc anh nào mong nỗi hẹn
Cuộc sống này có phải dễ dàng đâu
Mình xa nhau rơi rụng những giọt sầu
Dòng sông nhớ hứng hoài không rộng đủ

Anh sợ lắm một ngày tràn Bến Ngự
Người vô tình đạp vỡ, kỷ niệm đau
Có ra sao cũng xin giữ dài lâu
Em giọng Huế nghe xốn xang ngọt dạ.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized