Cần Bình Yên

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

MỖI tin nhắn êm đềm trao gởi
MÙA yêu thương phơi phới dạt dào
MẶC dù cách trở chẳng sao
KỆ sông ngăn núi vẫn ngào ngạt hương

LÁ khe khẽ cúi nhường sương sớm
RƠI thẹn thùng bởi chớm mộng mơ
CẦN ươm nhung nhớ nguyện chờ
BÊN chàng yêu dấu ý thơ trao tình

ANH nào biết chỉ mình ngóng đợi
SỐNG an nhiên nghĩ ngợi chi nhiều
LÀ ngàn hạnh phúc chắc chiu
ĐỜI luôn gìn giữ vạn điều hẹn xưa

BÌNH thản đâu phải thừa anh nhỉ
YÊN dẫu cho lỡ phí xuân thời
MỖI MÙA MẶC KỆ LÁ RƠI
CẦN BÊN ANH SỐNG LÀ ĐỜI BÌNH YÊN.
22/5/2021
Chưa phân loại
Uncategorized