Tháng Tư - Lại Về

Tác giả: Minh Tuấn

Tuổi đời nó bằng tôi
trong đời tôi như nó
vắng thưa nơi xóm nhỏ
kết tình bạn một đôi.

Khi mười tám tuổi đời
bạn lên đường nhập ngũ
đêm chia tay không ngủ
hai đứa ngắm sao trời.

Nó chưa có người yêu
để trao mộng hò hẹn
nó dặn tôi lưu luyến
thư viết đều đấy nhe.

Nỗi nhớ gửi trăng khuya
ba lần thư tôi nhận
rồi bặt tin trông ngóng
hay đâu nó không về ?

Nhìn kỷ niệm làng quê
mình tôi còn nhớ nó
chàng trai gầy bé nhỏ
sách cầm tay đi về.

Hương khói của tình quê
bạn hãy về - an ủi
mấy chục năm thương tủi
những người đi không về.

Mắt tôi còn nhung nhớ
hình dáng bạn trong mê
tim tôi sầu trong lạnh
khi tháng tư lại về.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized