Nhớ Mùa Thu

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Thu là màu sắc hay là thơ ?
Là sương là gió ánh trăng mờ ?
Sông thu tha thiết tình ngàn dặm
Sóng nước mây trời thật mộng mơ !

Đã mấy thu qua rồi Đó nhỉ ?
Đây mùa lá đổ ở ven sông
Tương tư xin gởi trăm nghìn lá
Tình thơ theo nước cuộn xuôi dòng

Lá thu lác đác vương trên cành
Thu đến thu tàn đông lại sang
Gió lay lá rụng về nguồn cội
Tỉnh thức tình thu giấc mộng vàng !

Mộng vàng ai nỡ tiễn thu xa ?
Thu đến rồi đi tình đậm đà
Rừng cây trơ trọi không còn lá
Non nước mây trời chỉ có ta

Lòng ta chứa cả lá thu sầu
Lá rụng lá bay lá về đâu ?
Song thân vắng vẻ tình côi cút
Mỗi độ thu sang sầu thêm sâu !

Sương thu khói tỏa khắp đầu ghềnh
Sông trôi man mác xá mây ngàn
Nước thu lành lạnh trời thu trong
Nắng thu rực rỡ lá thu sang
Cảnh sắc mùa thu thật mơ màng
Tình thu khôn xiết viết vô vàn !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized