Nhớ Một Mình

Tác giả: Thu Trần

Giờ đây ta đã xa nhau rồi
Em ngồi buồn và nhớ người
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt
Lòng em như quặn thắt

Không ai bắt mình phải xa nhau
Nhưng trời cao không tác hợp
Nên đôi mình phải hai đường thắng song song
Cuộc tình mình long đong, lận đận

Duyên phận không tròn mỗi đứa một nơi
Để rồi em phải chơi vơi
Để rồi em phải khóc rơi một mình
Đường tình sao lắm chông gai!

Nhớ ngày nào mình tay trong tay
Mà giờ đây tình đã phôi phai
Em cũng cầu chúc cho người cùng ai yên bình
Còn em với nỗi nhớ một mình riêng em.


18/6/2015
Chưa phân loại
Uncategorized