Nhớ Mẹ

Tác giả: Voicon Lonton

"MẸ"

Con ngồi nhớ đường đi của mẹ
Vọng quê nghèo lặng lẽ thầm trao
Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy

Bụi trần tục đeo đầy mẹ gánh
Để kiếm tìm muôn ánh hào quang
Suốt đêm thảng thốt bàng hoàng
Miệng nhai cơm cháy lưỡi mang xương thừa.

Ruộng chăm cấy dù trưa nắng đổ
Dẫu mệt nhoài vẫn cố gồng lưng
Thấy con khôn lớn Mẹ mừng
Bản thân kiệt sức...thế nhưng chẳng màng

Đâu mơ mộng giàu sang phú quý
Cả cuộc đời cũng chỉ thầm mong
Trẻ thơ no bụng ấm lòng
Tương lai vững bước thành công rạng ngời

Đời gian khó chơi vơi mỏi mệt
Mắt gợn đầy những vết chân chim
Sóng xô bảy nổi ba chìm
Truân chuyên một kiếp, con tim úa nhàu

Những khi Mẹ bệnh đau ốm yếu
Ở quê nhà ai liệu ai chăm?
Đêm đêm thao thức con nằm
Ước ao được sớm về thăm Mẹ hiền.

Tác Giã. Voicon Lonton
Chưa phân loại
Uncategorized