Nhớ Mẹ...

Tác giả: Hoanghoon

NHỚ MẸ

Tiếng qua điện thoại hụt hơi
Nửa vòng trái đất nghẹn lời nhớ con
Giọng run chờ đợi mõi mòn
Gọi người con cả nay còn vắng tên

Dặn dò ...ngắt quãng... đừng quên
Về ngay tiễn mẹ hiếu hiền gần xa
Áo tang để sẵn trong nhà
Cứ theo tục lệ ông bà , khói hương

Chuyến bay mất một ngày đường
Hành trang đạo lý luân thường nặng mang
Ngờ đâu đã qúa muộn màng
Trên không khóc mẹ khăn tang mây trời

Lòng đau những giọt lệ rơi
Nhìn qua cửa kính chơi vơi tinh thần
Xuống sân bủn rủn đôi chân
Đường về Bà Rịa tối dần mắt con

Một lần tiễn biệt không tròn
Không lời trăn trối vết mòn thời gian
Nhớ năm vất vả cơ hàn
Vắng cha mẹ chẳng than van trách đời

Nụ cười nở thắm trên môi
Nuôi con khôn lớn ... mẹ ơi hết rồi!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized