Nhớ Huế Xa Rồị

Tác giả: Tứ Phong

Má phấn môi mi mắt người buồn hiu
Nghe hồn mơ hồ vấn đọng vần thơ
Tim quặn tái tê hương suối tóc bay
Đứng bên ô cửa nhìn trời trắng trôi.

Huế ơi nhớ lắm bên nở bên ni
Thiên Mụ giã từ từng lời kinh vọng
Bến Thừa Phủ đó ngày ấy tạm biệt
Vành nón nghiêng tre ướt đẫm mồ hôi.

Thương Cổ Đô đó thời chờ người xa
Phượng đỏ sân đình Vĩ Dạ còn đợi
Bài thơ trên đường về qua Tràng Tiềng
Còn đâu hay thấy những tà áo bay.

Nay xa Huế rồi giờ đây nhớ mãi
Kỷ niệm không sao thể quên một người
Hôm nao bước đi tìm trong mắt nhau
Chân trời góc lạ nơi đâu giang đầu.
Chưa phân loại
Uncategorized