Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Em !

Tác giả: Hồng Dương

Thu ơi buồn quá một mùa xa
Gió gạn tóc sương giọt lệ ngà
Cho anh chết giữa dòng sông lạnh
Quên sạch sầu đau nết thật thà

Anh về mới biết hạt nắng vơi
Bên bờ tóc rối giọt mưa rơi
Buồn lên mi ướt mùa thu nát
Giọt xuống trăm năm giữa cuộc đời..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Nhớ Em (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Em (LÊ VINH)
  • Nhớ Em (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Nhớ Em (NÚI LONG AN)
  • Nhớ Em (Trần Văn Hiền)
  • Nhớ Em (Đỗ Thanh Hà)
  • Nhớ Em (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Em (HUỲNH TẤN TÀI)
  • Nhớ Em (Lê Phong Trần)
  • Nhớ Em (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Nói Đến Một Người Thật Phi Thường Một Thuyền Trưởng Thật Sự
  • Đêm Buông Màn
  • Nỗi Buồn Tháng Hạ
  • Mẹ
  • Tình Thi Hữu
  • Động Lòng Thương
  • Những Đổi Thay
  • Anh Yêu Mùa Hoa…
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 486.
  • Vu Vơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
©2026 - CungThuGian.com