Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Anh..(27.12.2014)

Tác giả: Biển Vắng

Rồi một ngày em cảm thấy nhớ anh
Chạy ra biển để tìm anh, anh nhé
Biển bao la nhìn em cười rất khẽ
Ôm vào òng em nói nhẹ...Yêu anh.

Ngày nào đó anh mà thấy nhớ em
Gởi theo sóng mang về ngàn hơi thở
Trái tim yêu ủ toàn lơi thương nhớ
Em giữ gìn gói kĩ cất vào tim.
27.12.2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hôn Em
  • Nhớ Anh
  • Hỏi Anh..
  • Nhớ Biển Xanh
  • Nhớ Anh...
  • Tìm Anh
  • Viết Cho Anh
  • Gọi Tên Nỗi Nhớ...
  • Chợt Một Ngày...
  • Biển Và Em
Thơ tương tự
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhớ (Không Quán)
  • Nhớ (Quan Dương)
  • Nhớ (Mưavàlam)
  • Nhớ (Khieu Long)
  • Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
  • Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Nhớ (Lucky Phan)
  • Nhớ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Dột Nát Kim Minh
  • Vu Lan Em Nhớ 3 Dũng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 487.
  • Tình Phai
  • Lệ Thiêng
  • Ngày Anh Chết
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 571.
  • Xuân Mộng
  • Duyên Nàng
  • Cuối Bờ Hư Hao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
©2025 - CungThuGian.com