Nhớ Anh

Tác giả: Nguyenthitehat

Chiến cuộc tàn rồi anh bỏ đi
Cho em gái nhỏ lỡ xuân thì
Mộ anh xanh cỏ hờn sông núi
Nhưng vẫn một đời em mãi ghi

Đất nước tang thương, đất nước buồn
Giòng đời nghiệt ngã chốn mười phương
Mẹ giờ già lắm anh nào biết
Lụi cụi hương trầm khấn vái đêm

Em ở nơi này cách biệt xa
Mộ anh lạnh lẽo chốn quê nhà
Em không về được cùng nhang khói
Nên nát lòng em những xót xa


Mộ của anh tôi chốn rừng sâu
Bao năm tù tội chốn giang đầu
Tuổi thanh xuân đã cùng sương trắng
Trả lại cho đời bóng chim câu.


(Cảm động bài thơ của Lúa...)
Nguyenthitehat
Chưa phân loại
Uncategorized