Nhớ Anh Nhiều

Tác giả: Hoàng Anh

Nhớ những lúc em giận hờn vô cớ
Anh im lặng chẳng nỡ mắng gì em
Nhớ những khi nắng trải thảm rơi thềm
Vòng tay xiết cho môi mềm run rẩy

Nhớ mùa xuân hoa đâm chồi lộc nẩy
Đêm giao thừa em đã thấy tình yêu
Mưa lay phay mà phố nhớ anh nhiều
Ngày hợp hoan khoác áo choàng năm mới

Nhớ mùa yêu ... thương ngập tràn khắp lối
Biển Thiên Cầm anh đợi cõng em thôi
Lời thầm thì vùi trong những mắt môi
Lời của nắng cho ngày thôi mưa gió

Nhớ khi em còn thẹn thùng bỡ ngỡ
Chẳng dám cầm bàn tay ấy đưa ra
Tình yêu anh như triệu triệu đoá hoa
Cảm ơn anh chẳng xa em ngày ấy

Góc quán xưa em nhớ nhiều biết mấy
Giò phong lan vẫn tím ngắt trời yêu
Biết không anh thoảng trong gió ban chiều
Em nhớ anh ... nhớ cà phê nhạc Trịnh

Hoàng Anh 7/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized