Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhẹ Nhàng

Tác giả: Bùi Thành Công

Nhẹ nhàng em đến
Nhẹ nhàng em đi
Nhẹ nhàng nói gì
Anh nghe không rõ

Nhẹ nhàng nói nhỏ
Em muốn chia tay
Nhẹ nhàng mắt cay
Rưng rưng hàng lệ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Vẫn Rơi
  • Nhớ Biển Đồng Châu
  • Sinh Nhật Buồn!
  • Hồ Sen Đã Úa
  • 68 Một Ngày Đầu Năm Mới
  • Đêm Mưa Cô Đơn
  • Kẻ Không Nhà
  • 73 Chuông Gió
  • Lễ Tình Nhân Buồn
  • Chữ Tình
Thơ tương tự
  • Nhẹ Nhàng (Trăng Quê)
  • Nhẹ Nhàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhẹ Nhàng (Thiên Ân)
  • Nhẹ Nhàng (Mr.Smile)
  • Nhẹ Nhàng (Nguyên Hùng)
  • Nhẹ Nhàng Cánh Hạc Cỡi Trăng (Trần Minh Hiền)
  • Nhẹ Nhàng Lã Chã Lá Rơi ! (Tlan)
  • Nhẹ Nhàng Lãng Quên (Phuong Vuong)
  • Nhẹ Nhàng Phút Chia Tay (Lê Sáng)
  • Nhẹ Nhàng, Không Ai Nghe Gì Cả (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Mối Tình Sâu Nặng Này
  • Thâm Tình Con Trẻ
  • Nỗi Lòng Mùa Xuân
  • Đón Mừng Hạnh Phúc Vui Chơi
  • Con Đường Không Có Đảng
  • Thập Đại Danh Hoa
  • Anh Là Ai Trong Em !
  • Dối Lừa
  • Mưa Dài Đêm Phú Nhuận
  • Facebook
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lenamphong626
  • Ngô Tịnh Yên
  • Nhã Ca
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
©2026 - CungThuGian.com