Nhẹ Nhàng Phút Chia Tay

Tác giả: Lê Sáng

NHẸ NHÀNG PHÚT CHIA TAY
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Rồi đến một ngày anh sẽ quên em
Trở lại ngày xưa lúc mình chưa đến
Và cũng gặp em nhưng không bịn rịn
Không yêu thương như thuở qua rồi.

Anh chẳng khác gì vẫn cứ vậy thôi
Nhưng sẽ không yêu, không tìm em nữa
Không nhớ nhung tim không mở cửa
Ngủ một mình vạn sự bình yên.

Ta lại trở về làm người lạ chưa quen
Nếu lỡ gặp nhau mình cứ chào thăm hỏi
Nhưng chỉ bâng quơ đừng tạo thành cơ hội
Sẽ được nhẹ nhàng như với người dưng.

Hãy để bước chân chạm đúng điểm dừng
Không bước vội và không vương vấn
Đừng để trái tim phập phồng ngộ nhận
Nói nửa của mình chắc hẳn ai kia.

Đã lạc mất rồi đừng tìm lại đêm khuya
Ánh trăng đợi đã chìm trong quá khứ
Và cũng vùi chôn câu hẹn thề duyên nợ
Chôn cả nỗi buồn tủi nhục đắng cay.

Có cuộc tình nào mà không nhạt không phai
Ta cũng bên nhau có những ngày hạnh phúc
Chỉ tại ông tơ se duyên tròn không được
Nặn mãi cuối cùng hai đứa hai nơi.

Em sẽ khác xưa, sẽ thay đổi cuộc đời
Em đến được đúng nơi em muốn
Và với em chưa có gì là muộn
Đâu phải dễ gì mà em chọn xa anh.

Cuộc sống vốn từng là ngọn gió mong manh
Em lựa chọn ! Thật tình anh chẳng giận
Anh chỉ xem duyên ta là định mệnh
Đã hết rồi thì trả cho nhau.

Hãy bước đi em hãy làm lại từ đầu
Cứ để lại nỗi đau anh sẽ nhặt
Đem cả yêu thương mối tình chân thật
Tặng lại một người em chọn sẽ yêu.

Lê Quang Sáng 06 _ 10 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized