Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhậu...

Tác giả: Thiết Dương

NHẬU...

Bẻ chữ khoe tài tớ chẳng thi
Hư danh ảo vọng có hay gì?
Nhân tình thế thái nhiều bi cảm
Khẩu ngữ giang hồ lắm thị phi
Kéo bạn sang nhà cười khúc khích
Mời anh lại quán chén tì tì
Vài ly mỹ tửu cùng say khướt
Quảng gánh ưu sầu đỡ mỏi mi

Thiet Duong _06/01/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Nhậu (Dovietquoc & Đất Văn Lang)
  • Nhậu (Hoài Niệm)
  • Nhậu (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhậu 2 (HẠO VŨ)
  • Nhậu Bên Sông Tiền (Diệp Minh Tuyền)
  • Nhậu Ké (Hoanghoon)
  • Nhậu Lòng (Nguyễn Hữu Hùng)
  • Nhậu Món Tép Rong Tái Chanh Ở Miệt Vườn (Dao Cong Dien)
  • Nhậu Nhẹt (Donna Mai Hồng Thu)
  • Nhậu Quên (Bùi Tráng Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1053).
  • Cha Ơi Sương Sớm Cha Ơi!
  • Tiếng Lòng
  • Gửi Em Nỗi Nhớ ( T/g Nguyễn Khắc Thiện)
  • A---khoan Về Em Hỉ?
  • Ngại Ngần
  • * Một Chuỗi 6/8
  • Trăng Ngày Đông
  • Gửi Tình Vào Đông
  • Lá Rụng Trôi Sông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vương Huy Quang
  • Hiếu Mobile
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
©2025 - CungThuGian.com