Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhẫn

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Từ tâm biển lớn chứa muôn dòng
Sóng cả thuyền con vẫn cứ dong
Khổ ải ngàn trùng đâu nản chí
Cam go vạn nẻo chẳng thay lòng
Đường xa biết rõ lừa thua ngựa
Thác ngược hay rằng cá hóa long
Dạ sắt gan đồng luôn vững chãi
Từ tâm biển lớn chứa muôn dòng

July 19, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Nhận (Hồng Dương)
  • Nhẫn (Peter Hy Tấn)
  • Nhận (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nhận (Thái Thăng Long)
  • Nhắn (Hoa Tím)
  • Nhẫn (Phùng Quang Thuận)
  • Nhắn (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Nhắn (Nguyên Tử)
  • Nhẫn (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhắn (Thangtram)
Thơ bạn muốn xem
  • + Một Thời Pétrus-trương Vĩnh Ký +
  • Xin Em Đừng Nói
  • Ừ, Nhỏ Ấy
  • Giọt Đắng
  • Ví Dầu
  • Đời Trai Trắc Đạc (Thơ Tình Trắc Đạc)
  • Mời Em Về Thăm Đất Quảng
  • Đêm Này Nhớ Em
  • Bao Giờ Mới Thấy Nụ Cười Thuở Xưa
  • Biết Chế Ngự
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com