Nhân Tâm

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ô hay!
Đời sống nay ai là bằng hửu
Khi sang giàu lắm kẻ níu làm thân
Những lúc sa cơ, vướng cơ bần
Ai cũng lạ, lạ vạn lần, lạ lắm.

Những diễn xuất trong ruộng đời nhan nhản
Vai bi, hài,... có cả đám... hên xui
Lời khen chê, có vui sướng, ngậm ngùi ,...
Ai đạo diễn mà khen bùi kịch bản.

Ngẫm sự đời xảy ra trong chớp nhoáng
Lại phân chia vạch rõ những sang hèn
Hơn thua gì chạng vạng với ngày đêm
Sống được mấy mà chẳng thèm công đức

Khổ thân ta nếm trải đời trong đục
Cũng thân ta tự hạnh phúc cho khuây
Kho lương tâm ai đến đổ cho đầy
Rồi vai ghé gánh cho tày tình ý

Lợi danh nhiều rồi cũng ra vô nghĩa
Giường đất nằm ghi bia để ngàn sau.

16.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized