Nhạc Cụ Của Chúa

Tác giả: Sa Thi

Một cây sáo gỗ thân nhỏ quá
Làm từ lau sậy há có chi
Nằm yên lặng chẳng nói gì
Nó chẳng thầm thì, một tiếng cũng không

Mỏi mòn trông làn hơi tha thiết
Của chính người đã viết bài ca
Sưởi hồn cho hết xót xa
Của bao ngày trước đến là cô đơn

Đời tôi luôn thường hay trống trải
Nằm trong tay êm ái của Ngài
Như sáo đợi nhạc bao ngày
Do làn hơi ấm của Ngài ban trao

Sáo nhỏ sao giống tôi như đúc
Cả hai chờ đợi chút hơi người
Thổi lên điệu nhạc chơi vơi
Dật dờ trầm bổng khúc nhôi tự tình

Và Đấng Thánh tác sinh vũ trụ
Ngài đợi chờ ta mở lòng ra
Cho đời đang khát bài ca
Được no được thỏa ngân nga nhạc vàng.

(*) Phỏng dịch từ bài thơ Instruments of God của Joyce Rupp

Published on Comigo
Chưa phân loại
Uncategorized