Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nha Trang ( Dê)

Tác giả: Thắng Dê

Nha Trang biển biếc đẹp mê say
Mười mấy năm rồi trở về đây
Tiếu ngạo ngao du đời lãng tử
Rong chơi thoả chí túi thơ đầy

Đền cổ Tháp Bà, Cầu Xóm Bóng
Long Sơn trùng điệp rợp núi cây
Kim Thân Phật Tổ oai hùng vĩ
Năm châu nức tiếng, chính nơi này!

Lệnh Hồ Dê
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Nha Trang (Phùng Quang Thuận)
  • Nha Trang (Quan Dương)
  • Nha Trang (Tranmaingan)
  • Nha Trang (Mặc Tiêu Phong)
  • Nha Trang (Gia Long Hp)
  • Nha Trang Anh Về (Trần Đức Phổ)
  • Nhà Trang Biển Gọi (Bùi Nguyên Phong)
  • Nha Trang Biển Nhớ (Sương Anh)
  • Nha Trang Diễm Tuyệt (Thiết Dương)
  • Nha Trang Em Về (Viễn Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Tình Hòa Thượng
  • Nửa Vầng Trăng Riêng
  • Hoa Trinh Nữ
  • Em Có Phải Là Mùa Xuân Đến Muộn
  • Đan Mạch Thắng Peru 1-0
  • Thắm Thoát
  • Đánh Mất
  • Thơ - Bạn Và Ta
  • Anh Biết Mình Bâng Quơ 1
  • Em Là Sao Sáng Lung Linh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com