Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Và Cây

Tác giả: Mr.Smile

Người và cây bên cửa sổ rì rào
Sáng hồn tôi, không chút nào vấy bẩn
Buổi sáng mới – tôi vô cùng quí trọng!
Bình minh của đời, tôi quí biết bao!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Đi Cắm Trại
  • Kẻ Bán Nước – Họ Là Ai
  • Không Biết
  • Hẹn Ước
  • Chiều Đông Giữa Đồng Làng
  • Khi Chết Đi, Ta Sẽ Nhìn Thấy Bên Kia Thế Giới
  • Khát Vọng
  • Ngắm Trăng
  • Chiều Hạ Vàng
  • Ghét Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
©2026 - CungThuGian.com