Người Phu Quét Đường

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

mưa giăng kín trời, mưa ngập phố
người phu quét đường dừng chổi thoáng lo
con đi xung phong đã hai mùa mưa
khai hoang phục hoá những miền xa xôi

nơi dừng quân đồng hoang vắng bao la
đêm nay trời lạnh vào nhà hay chưa
hay là con lại dầm mưa
mãi mê đắp đập, đào kinh chưa về

đất nước mình mới qua cơn binh lửa
cảnh đói nghèo còn khắp nẻo quê hương
thương con biết nghĩ đến nước non
má đâu nở cản ngăn con lên đường

bàn tay nhỏ nhắn, xưa chỉ quen cầm bút
bản tính hiền lành, trắng trẻo thư sinh
nay trở thành kiện tướng đào kinh
đã quen dãi nắng, xem thường dầm mưa

bận về phép được thăm nhà mấy bữa
đến buổi cơm chiều lại nghĩ về đồng đội
nhớ tháng ngày gian khó hương đồng gió nội
nhớ rừng thưa đêm lửa trại rộn ràng

đêm nằm bên má nó không ngủ
thổn thức trong lòng về mơ ước tương lai
kể cho má nghe chuyện những tuyến kinh dài
tiêu phèn thoát úng những vùng hoang vu

má mới biết nơi đồng trũng Tháp Mười
mai này thành vựa lúa xanh tươi
nhà máy, công trường được mở khắp nơi
dân mình sẽ hết cảnh bữa no bữa đói

nó nói, nó đã là chỉ huy đại đội
bộn bề công việc phải lo toan
ít khi về phép do chẳng có thời gian
thương con vất vả, mà lòng má vui

xe rác tiếp tục lăn trên trên phố nhỏ
tiếng chỗi quét xạc xào át tiếng mưa to
làm sạch phố phường, sạch cả nỗi lo
giây phút nhớ con sưởi ấm lòng người mẹ.

DƯƠNG THẾ QUANG TNXP
Chưa phân loại
Uncategorized