Người Cũ

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Trăm ngả đường anh đã từng lang thang
Vẫn vô tình lướt qua em chẳng thấy
Bởi có duyên nên suốt đời vẫn vậy
Tránh đường nào vẫn va vấp gặp nhau.
.
Mình quen nhau đến nay chừng bao lâu
Sao bây giờ anh lại không nhớ nữa
Nhìn thấy nhau câu hỏi thăm dang dở
Rồi nhẹ nhàng đi khuất như mới vừa.
.
Em vẫn đẹp lắm kẻ đón người đưa
Vẫn nết na, nũng nịu, mắt đượm buồn
Vẫn thường khóc một mình anh thấy luôn
Và lại cười rồi quên đi mọi chuyện.
.
Mình có duyên. Có thể em đã quên
Nên tránh hoài vẫn thường thấy nhau đó
Nếu đôi ta trót đã từng dang dở
Hãy lặng thinh để tình cũ ngủ yên./.
20/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized