Ngược Nắng

Tác giả: Hoàng Anh

NGƯỢC NẮNG

Em ngược nắng tìm anh trong lận đận
Gió mây ngàn phủ lối đoạn tình vương
Tìm miền yêu ngược đến cõi vô thường
Biển u sầu dường như vừa tan biến

Trên trời cao Nguyệt Lão cười chứng kiến
Phất tơ hồng lão kể chuyện tình xưa
Trời tháng bảy ngâu về đổ thác mưa
Anh - Ngưu Lang cùng em là Chức Nữ

Tương phùng hẹn gặp người trai lữ thứ
Kiếp phong trần anh cứ mãi phiêu du
Lời yêu đó như trái chín vào thu
Chẳng vô tình cho dù mong ước ảo

Em ngược nắng tìm anh trong giông bão
Trái tim buồn liệu có hão huyền không
Một tình yêu có thắm đỏ bông hồng
Cho hôm nay gieo vần thơ rực rỡ

Anh đã hẹn mà tim em cứ ngỡ
Nào mong gì tình lỡ giữa mùa ngâu...

Hoàng Anh 1/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized