Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngọt Giấc U Sầu

Tác giả: Phạm Kiên

Vẫy biệt người đi đã bấy năm
Yêu thương những tưởng lọt tay cầm
Trăng treo liễu rủ mơ màng gợi
Ngọt giấc u sầu bạc đại lâm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đẹp Tuyệt Vời Tựa Đoá Hoa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (469)
  • Sầu
  • Nỗi Nhớ Lặng Thầm
  • Con Đường Em Thường Đi Qua
  • Tiếng Đàn Của Em Trong Đêm
  • Ngư Ông Đợi Bạn
  • Lãng Đãng Khói Sương
  • Kiếp Ba Sinh
  • Hai Trong Một
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
©2026 - CungThuGian.com