Ngọt Đắng

Tác giả: Khang Thụy

Ai nói rằng... em đây chẳng ngọt ngào
Macaron khác nào là em đó
Nàng công chúa ung dung nơi đầu ngõ
Để hồn anh vò võ nỗi mong chờ.

Em cười đùa... giòn tan Cookie bơ
Anh đứng đó... một gã khờ ngọng nghịu
Môi em cười khác chi hoa hàm tiếu
Giữa phố phường hắt hiu nắng mùa thu.

Này Mousse Cake... nhâm nhi thoáng gật gù
Tách cà phê hợp gu cùng chiếc bánh
Như vẻ ngoài... em tựa chừng giá lạnh
Sao ngọt mềm chẳng sánh được bằng em.

Bánh Cupcake... thơm dịu lớp bông kem
Ăn một cái lại thèm ăn thêm nữa
Vị trứng gà cacao cùng bơ sữa
Dư vị bánh sao ngọt tựa... tâm tư.

Cầm trên tay... dĩa Tiramisu
Chút rượu nồng ngất ngư lòng thổn thức
Ngọt quyện đắng... thêm tình ai rạo rực
Để đêm về... thao thức giữa chơi vơi.

Anh như giọt... cà phê đắng người ơi
Em như bánh... ngọt gọi mời anh ăn
Tách cà phê nói với dĩa bánh rằng:
"Hai ta khác biệt mà răng tuyệt vời!"


_______ Khang Thụy * 30.07.2018
Chưa phân loại
Uncategorized