Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngõ Vắng

Tác giả: Nguyên Hữu

NGÕ VẮNG

Tàn xiêu bóng nắng xõa vai gầy
Ngõ vắng thêm buồn xác lá bay
Bước lặng chân ai hờn mùa tới
Dừng chan mắt lệ tủi thu cài
Già thêm bộ tóc mây trôi mãi
Nhạt chút son môi gió kiếm hoài
Một góc khan tình khô tiếng gọi
Huyền cầm tủi chén rót cơn say…

02-09-2016
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Ngõ Vắng (Minh Tuấn)
  • Ngõ Vắng Buồn (Ngọc Quang Hà)
  • Ngỏ Vắng Chiều Thu (Hàn Giang)
  • Ngõ Vắng Chiều Xuân (Lê Cảnh Tiến)
  • Ngõ Vắng Mong Cha (Dã Tràng Cát)
  • Ngõ Vắng Ta Về (Tôn Thất Mệnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Thiên Thần Ơi, Ở Đâu Hồn Trú Ẩn
  • Tim Vỡ
  • Nắng Cali Nhớ Mưa Sài Gòn
  • Nam Châm
  • Lời Nguyện Cầu
  • Yêu Đơn Phương
  • Niềm Tin Kiên Định
  • Than Thở
  • Đảng Là Công Cụ Của Bắc Kinh
  • Đại Chiến Bờm Và Cuội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
©2025 - CungThuGian.com