Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngô Nghê

Tác giả: Cảnh Ngọc

Ngô Nghê

Chẳng vô cớ tôi lại thành như thế
Mang nơi mình những ưu tư vô kể
Bao phen chìm trong u mê điên dại
Đêm gió thổi lên tiếng cười ngô nghê.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ tương tự
  • Ngô Nghê (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Ngõ Nghè! (Vũ Đình Phận)
  • Ngờ Nghệch (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Phá Bỏ
  • Nhắn Kẻ Đa Tình
  • Tìm...
  • Nàng
  • Thành Công Là Một Ảo Ảnh
  • Nghiêng Vai Chiều Nỗi Nhớ
  • Những Tấm Chân Tình Đơn Sơ
  • Đêm Sương
  • Vũ Trụ Bức Màn Che Thế Giới Vô Cùng...
  • Ngày Mai Này...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
©2026 - CungThuGian.com