Ngơ Ngẩn.

Tác giả: Minh Tuấn

Cơn mơ nay gặp được rồi
Bước chân theo gió ngắm trời quê hương
Bao ngày nhớ bấy ngày thương
Tâm tư lội ngược tìm đường ngày xưa.

Lối mòn như sợi chỉ thưa
Gặp xe hiện đại chỉ vừa mất tăm
Cây bàng cây gạo xa xăm
Người xưa tóc cũng quấn khăn theo mùa.

Chỉ mình mới thấy thiệt thua
Tuổi xanh rơi mãi theo mùa tha hương
Thoắt qua đã một đoạn trường
Cành xuân lỡ dịp vấn vương mãi còn.

Ước gì mình hãy còn son
Để mong trầu thắm cau non chung mùa
Tô hồng lên cặp môi thưa
Vẽ duyên sóng mắt hương đùa bướm say...

Mộng thơ dệt tháng đan ngày
Trang tâm thơ tỏ bằng tay ân tình
Câu thơ lục bát vần xinh
Cuộn câu ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ...

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized