Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghiệp

Tác giả: Daocongdien

Buồn buồn đăng ký đi tu
Tưởng đâu thoát nghiệp phù du kiếp người
Sát na con mắt em cười
Vội buông y bát về đời, ăn chay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ tương tự
  • Nghiệp (Mai Đình Dân)
  • Nghiệp (Hồ Quỳnh Như)
  • Nghiệp (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Nghiệp ! (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Nghiệp Báo (VÕ QUANG HÂN)
  • Nghiệp Chuớng (Con Ong)
  • Nghiệp Chướng (Đặng Hoàng Vũ)
  • Nghiệp Chướng Thế Gian (Nguyễn Tâm)
  • Nghiệp Cối Chày (Thiết Dương)
  • Nghiệp Dĩ (Vương Đức Lệ)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Cạnh 4
  • Mẹ...
  • Em Bỏ Ta Đi
  • Ta Cười
  • Cười Ngậm Miệng
  • Phút Giao Thừa Tình Tứ
  • Giáng Sinh Cô Đơn
  • Tôi Nghĩ Ra Mình Là Toàn Bộ Tổng Thể...
  • Khói Sương Hư Ảo
  • Hoa Dại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com