Nghiệp

Tác giả: Hồ Quỳnh Như

người đàn bà sáu mươi
mang danh thiếp diệt ngã
mỗi ngày
tụng kinh niệm phật
cầu vãng sanh
cực lạc

người đàn ông năm mươi
tuổi xuân trở về
chạy theo thị trường nghệ thuật
mỗi đêm
tự nhốt mình
trong những bức tranh
khoả trần
những hàng chữ
lem luốc tỏa nhiệt
được đống dấu
nường con gái mới lớn

người đàn bà hôm qua
cởi bỏ thánh thiện
cầm lọ thuốc qúy lột áo
trước mặt chồng
đòi
cực lạc
trên những thớ thịt đã
nhão thời gian
tuổi xuân trốn biệt

tất cả chỉ là sự rượt bắt
quá tuổi
Chưa phân loại
Uncategorized