Khát Thơ

Tác giả: Hồ Quỳnh Như

em cứ làm thơ lột trần truồng sự thật
em cứ làm thơ tháo cởi ẩm ướt đêm
em cứ làm thơ khai thông vùng uất nghẽn
và em nhớ gội rửa thơ thật sạch
chỗ thâm u

trong từng cơn nhớ úng vữa
em sẽ khơi nguồn sa đọa

khi giọt sương trinh rụng xuống
tan loãng vào cơ thể
hãy hoà thêm âm tiết lỏng
cho đêm chảy dài
trên triền dốc
còn xanh hương con gái
mát dịu

em không sáng như sao
và cũng không chìm đen như nỗi nhớ
người thiếu phụ

nhưng xin em hãy làm thơ
với sự ham muốn đầy tinh tú
để anh được đan vào em như
một bầu trời đêm
cho em nhỏ từng cơn khát lấp lánh
và anh sẽ uống no nê dòng chữ
ứa ra từ buồng phổi
trần truồng
ẩm ướt thơ em.
Chưa phân loại
Uncategorized