Giấu Nỗi Buồn Em

Tác giả: Hồ Quỳnh Như

Giấu Nỗi Buồn Em

anh cũng biết
khi xa em sẽ khóc
sẽ ngậm ngùi
như trái đắng mồ côi
anh tàn nhẫn
bằng trăm điều không nói
cho tháng ngày bầm tím cả dòng trôi

em có trách
chỉ là lời phế thải
anh sẽ đi

sẽ mãi
chẳng quay về
em có nhớ
em có thương
hay trăm đường lạy lục
anh cũng quay lưng

chỉ có thế
mà thôi

đêm dần trôi
em biết đời bấn loạn
bóng hình anh ẩn hiện
giữa cung sầu
đi về đâu ?
trăm phương là ngục tối
phía không anh
tim hoá đá
ngậm ngùi

em chỉ biết cúi đầu
trong sâu thẳm
thầm mong anh
nơi ấy được yên bình
và em cố
dấu
những điều
thầm kín
giữa em, anh
tận dưới đáy
mộ hình !
Chưa phân loại
Uncategorized