Ngày Còn Em!

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ngày còn em, đêm về trăng tỏ lối
Bao mộng mơ hoa gấm ở trong đời
Ngày còn em, xuân đậu khắp muôn nơi
Tôi say đắm riêng góc trời hạnh phúc.
Ngày còn em, niềm yêu thương chất ngất
Bên cung tơ tha thiết với trăng trong
Ngày còn em là một giấc mơ hồng
Mây bảng lãng cũng hờn ghen với gió.
Rồi em xa. Dường thu vừa qua ngõ!
Lá khô rơi che kín lối tôi về
Đêm lạnh đầy trong hoang vắng tái tê
Đàn im ắng, tơ đồng khô tiếng nấc
Em xa rồi, trời đông buồn hiu hắt
Mưa tuyết bay, giăng kín cả khung trời
Giáo đường vừa câu kinh vọng chơi vơi
Như cứu rỗi linh hồn tôi đã chết
Chưa phân loại
Uncategorized