Ngày Con Thi Thpt Quốc Gia

Tác giả: Võ Thành Lâm

Ngày con thi
Thương mẹ chợ búa phập phồng
Cha bỏ làm ngóng con ngoài cổng
Mồ hôi rơi không xuể đề
Cô bạn nộp bài đã khóc
Thất thần, sợ hãi, lo toan, rối bời

Ngày con thi
Nước mắt trào thầm vì bất lực
Mười hai năm tìm con chữ
Giọt mồ hôi cha, nỗi lòng mẹ
Khôn dại đánh đổi hai ngày thi
Khi thoáng chốc ganh đua nắm cầm số phận
Đồng tiền đổi trắng thay đen
Kẻ lười nhát hơn người nỗ lực
Ta nỗ lực được gì hỡi mẹ?

Ngày con thi
Nghĩ ghét thói đời
Kẻ dở vung tiền cười lớn
Người giỏi tự lực khóc than
Công bằng ca tụng ở nơi nơi
Nhưng không thắng nổi đồng tiền
Đồng tiền mua được cả lương tâm
Lương tâm ngày càng rẻ rúng.
30/6/2018
Hoài Hương những ngày thi THPT quốc gia
Chưa phân loại
Uncategorized