Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngâu

Tác giả: Phạm Kiên

Đưa tay
Hứng giọt nắng vàng
Đêm về
Cột nhánh trước mành
Treo trăng
Sân si
Vốn chẳng ngó ngàng
Nửa đường
Vấp chốn hồng hoang
Ngậm ngùi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ tương tự
  • Ngâu (Đình Việt)
  • Ngẫu (Trí Minh)
  • Ngẫu Cảm Bên Sông (Daocongdien)
  • Ngẫu Hứng (Trung Dũng)
  • Ngẫu Hứng (Peter Hy Tấn)
  • Ngẫu Hứng (LÊ NGỌC MAI & LÊ NGỌC DŨNG)
  • Ngẫu Hứng (Nhựt Trường)
  • Ngẫu Hứng (Thiên Ân)
  • Ngẫu Hứng (Phạm Thùy Vinh)
  • Ngẫu Hứng (Lê Đình Nga)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi Già Dấu Yêu
  • Tôi Không Là Gì Cả
  • Balô Cuộc Đời.
  • Cho Một Người Đã Đi Qua
  • Trở Về
  • Đò Thu
  • Học Khôn Xứ Người
  • Cái Chổi
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Ngày Bình Yên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
©2026 - CungThuGian.com