Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngầu Nhiên

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

NGẪU NHIÊN

Ta nào nghĩ đến chuyện làm thơ
Bởi cuộc đời luôn lắm chữ ngờ
Giữa lúc căm hờn nghe mộng thở
Sau lần thức tỉnh hận lòng mơ
Rồi đêm tửu ngấm sầu man rợ
Tới buổi tình buông vỡ dại khờ
Sợ cảnh thu về bên ngõ nhớ
Âm đàn nát vụn những đường tơ ./.

Lê Cảnh Tiến 01/07/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Ngẫu Nhiên (Thiên Ân)
  • Ngẫu Nhiên (Nguyễn Hoàng)
  • Ngẫu Nhiên (Đỗ Hữu Tài)
  • Ngẫu Nhiên Là Hay Nhớ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngẫu Nhiên Viết Nhân Buổi Mới Về Quê (Hạ Tri Trương)
  • Ngẫu Nhiên Với Em (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (600)
  • Đạo Đời
  • Dù Có Ra Sao
  • Hái Nhánh Lộc Vừng
  • Gửi Anh, Chàng Trai Qua Thư
  • Bài Thơ Ngày Giỗ Ba
  • Bến Thu Lạ
  • Ngày Con Gái Bước Vào Đại Học
  • Ngây Ngô - Ngộ Nghĩnh
  • Nắng Ở Môi Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
©2025 - CungThuGian.com