Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫu Hứng I

Tác giả: Thành Sơn

Ngang cầu róc rách ban trưa
Nghe hương bồ kết ai vừa tắm bay
Tiện tay ngắt trái ngang mày
Chạm gai bồ kết máu rầy ra tay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngẫu Hứng V
  • Thỏ Trắng
  • Áo Trắng
  • Thu Khuyết
  • Lời Dạy Của Dalai Lama
  • Ngẫu Hứng Iii
  • Thu Hổn
  • Ngẫu Hứng Ii
  • Ngẫu Hứng Iv
  • Ngẫu Hứng Vi
Thơ tương tự
  • Ngẫu Hứng Ii (Thành Sơn)
  • Ngẫu Hứng Iii (Thành Sơn)
  • Ngẫu Hứng Iv (Thành Sơn)
Thơ bạn muốn xem
  • Ảo Diệu
  • Nụ Sen Cuối
  • Biển Hồ ( Le Lac Của Lamartine - Dịch Thơ )
  • Mẹ Ghẻ Thời Nay
  • Thiên Thu Tình Người
  • Nếu Lỡ Tôi Té?
  • Nước Về
  • Thơ Anh
  • 463 - Đi Tìm Sách Quý
  • Tìm Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
©2026 - CungThuGian.com