Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫu Hứng Iv

Tác giả: Thành Sơn

Men tình chưa nếm đã say
Hương trinh chưa chạm hồn ngây ngất rồi
Em đem trộn lại bỏ tôi
Lạc vào mê lối suốt đời không ra
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngẫu Hứng V
  • Thỏ Trắng
  • Áo Trắng
  • Thu Khuyết
  • Lời Dạy Của Dalai Lama
  • Ngẫu Hứng Iii
  • Thu Hổn
  • Ngẫu Hứng Ii
  • Ngẫu Hứng Vi
  • Tuổi Thơ Hoàng Hải Vân
Thơ bạn muốn xem
  • Lặng Yêu ( Tình Thơ Tháng 8)
  • Mai Tôi Đi
  • Rượu Một Mình
  • Mùa Đông Lạnh
  • Chuyện Tình Sông Núi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2113)
  • Xích Đu
  • Mùa Hè
  • Dòng Sông Và Thuyền Mộng
  • Vì Sao Em Khóc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
©2026 - CungThuGian.com