Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫu Hứng Ii

Tác giả: Thành Sơn

Anh về thả lưới giăng câu
Cất lên chỉ mảnh trăng mầu miểng chai
Che ngang em khẩn van nài
Xin anh hãy trả em cài cúc rơi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngẫu Hứng V
  • Thỏ Trắng
  • Áo Trắng
  • Thu Khuyết
  • Lời Dạy Của Dalai Lama
  • Ngẫu Hứng Iii
  • Thu Hổn
  • Ngẫu Hứng Iv
  • Ngẫu Hứng Vi
  • Tuổi Thơ Hoàng Hải Vân
Thơ tương tự
  • Ngẫu Hứng Iii (Thành Sơn)
Thơ bạn muốn xem
  • Giữa Vùng Trời
  • Bực
  • Tán Chuyện Mỹ.
  • Mẹ Tôi
  • Thương Hoài Ngàn Năm
  • Thương Nhiều Trăng
  • Đêm Trăng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2079)
  • Từng 6
  • Tấm Ảnh Ngày Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
©2025 - CungThuGian.com