Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ẩn Sĩ 4

Tác giả: Sông Lam

Phú quý hào quang tựa ngục tù
Thôi thì cởi hết gánh sầu tư
Bao niềm khát vọng xin từ bỏ
Bấy nỗi si cuồng nguyện để tu.
Sắc dục làm tai ta tít mít
Lợi danh khiến mắt tớ tù mù
Thà rằng một cõi Bồng Lai ấy
Nhạc hát thơ đàm ngẫm khỏe ru.

04.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kiếp Phong Ba
  • Vãn Cảnh Non Sông
  • Hoa Sen Trên Lửa 2
  • Hoa Sen Trên Lửa
  • Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ
  • Đời Lữ Thứ
  • Nhớ Lê Công Tuấn Anh
  • Luận Đường Tư
  • Ngẫm Chuyện Thi Đàn
  • Vững Chí Hành Giả 2
Thơ tương tự
  • Ẩn Sĩ (Tâm Nhiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Lái Đò Bến Vắng
  • Khao Khát Bao Dung
  • Sao Tất Cả Đi Qua Rồi Mắt Hẳn
  • Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam
  • Hoạ Phong
  • Dòng Sông Tự Tình
  • Bất Hạnh
  • Giống Như Nàng
  • Trăng Đầu Mùa
  • Phụ Nữ Ba Mươi ( Thơ Tự Do)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Võ Anh Tuấn
  • Ngô Văn Phú
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
©2025 - CungThuGian.com