Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngậm Ngùi

Tác giả: TP Minh Đạo

Hiu hiu gió thổi chạnh rừng già,
Đỏng đảnh mây chiều phủ lá hoa.
Chim lạc gọi bầy, vui tấu khúc,
Suối đưa rời cội, lặng hòa ca.
Bình yên cảnh Phật, soi muôn thuở,
Rộn rã đường trần, thấu sát na.
Khách tục ngậm ngùi hương giải thoát,
Trầm luân sinh tử ngự trong ta.

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
Thơ tương tự
  • Ngậm Ngùi (Bạch Loan)
  • Ngậm Ngùi (Thiên Lý)
  • Ngậm Ngùi (Thiên Lý)
  • Ngậm Ngùi (Nguyễn Lâm)
  • Ngậm Ngùi (Miên Du)
  • Ngậm Ngùi (TamMuội)
  • Ngậm Ngùi (Hoàng Hiện)
  • Ngậm Ngùi (Dòng Sông Nhỏ)
  • Ngậm Ngùi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ngậm Ngùi (Tạ Thăng Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Thử Làm Lãng Tử
  • Hành Trình Triệt - Tuần - Vô Vọng
  • Hình Như
  • Mưa Đêm
  • Bỏ Quên Nàng
  • Cho Những Tấm Lòng Yêu Mến Của Phạm Khang...
  • Haiku 08222019
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 34
  • Trần Bảo Kim Thư ! On My Sheet
  • Gả Si Tình Và Con Chim Ong ( The Hummingbird)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
  • Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
  • HẢI THỤY
  • Phamthicucvang
©2025 - CungThuGian.com