Nếu ...

Tác giả: Hoanghoon

NẾU...

Nếu em là nón bài thơ
Anh nghiêng múc mảnh trăng mờ về đêm
Trài lên gối mộng thật êm
Gối đầu nằm ngủ tình thêm ngọt ngào

Nếu em là một vì sao
Anh soi sáng lối đi vào cõi xanh
Trời ban gío mát trong lành
Hương đời trỗi dậy lướt nhanh mây hồng

Nếu em là lửa chiều đông
Anh hong băng tuyết ủ không cho tàn
Trăm năm nỗi nhớ miên man
Em ơi chớ để thời gian thở dài

Nếu em là nhánh hoa mai
Anh đem xuân tặng những ngày ngây thơ
Tết về chung dệt giấc mơ
Đã yêu say đắm còn chờ bến nao?

Em ơi chữ “Nếu” là sao
Nếu không là nếu lẽ nào cô đơn?

Hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized