Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nên Lão Tzu: Đạo Mà Nói Ra Được Không Còn Là Đạo Thường Hằng

Tác giả: Mr.Smile

Mỗi điểm ta dừng chân đều bị năng lượng ở đó níu giữ
Nên Lão tzu: Đạo mà nói ra được không còn là đạo thường hằng
Chính là nói chúng ta lúc nào cũng phải sống thuận theo tự nhiên
Làm mà không cậy công thì tất cả vạn vật đều tự nhiên thành.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Sấm Trạng Trình
  • Hãy Đến Đây!!
  • Ngược Chiều
  • * Cầu Chữ U - Sài Gòn Xưa *
  • Tự Nguyện
  • Tình Sầu
  • Vô Cảm
  • Em Đã Chết Rồi... Thôi!!!
  • Như Những Giọt Buồn
  • Bài Thơ Niệm Phật 01112020
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
©2026 - CungThuGian.com