Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nào, Ta Hãy Lên Đường, Anh Và Em

Tác giả: Mr.Smile

Nào, ta hãy lên đường, anh và em
Trong buổi chiều lặng lẽ, dịu êm
Ta hãy đi theo từng con phố nhỏ
Em đừng hỏi rằng “điều gì thế”
Nào, ta hãy đi về nơi đó.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Se Chỉ Luồn Kim
  • Dẫu Chẳng.. Tội Gì
  • Bông Sầu Dâu
  • Bốn Mùa Đợi Mong
  • Vẫn Là Vần Thơ
  • Qua Đời
  • Tìm Lại Chính Mình
  • Một Lần Tri Ngộ
  • Ngài, Lữ Khách
  • Cung Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
©2026 - CungThuGian.com