Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Vàng

Tác giả: Hoàng Sa

Mỗi lúc chiều buông nắng lại vàng
tôi còn nhớ mãi chuyến đi hoang
xuân đi hạ đến người quên hẹn
mây gió nhìn nhau thoáng ngỡ ngàng
nắng của ngày xưa mơ mộng lắm
khi em chợt đến kéo thu sang
tôi mang sắc nắng về ươm nhớ
đâu biết vần thơ phải úa vàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Theo Anh Về
  • Vần Thơ Nhớ
  • Rụng
  • Giấc Mơ
  • Hương Tóc
  • Mùa Thu Anh
  • Có Khi... Thơ
  • Cõi Mơ
  • Chiều Nhớ
  • Biết Rằng ...
Thơ tương tự
  • Nắng Vàng (Ninh Đức Hậu)
  • Nắng Vàng (Đình Duy)
  • Nắng Vàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nắng Vàng (Mr. Smile)
  • Nắng Vàng (Lê Hân)
  • Nắng Vàng Gởi Lại (Cát Nhu)
  • Nắng Vàng Sang Tiết Tháng Ba (BÙI THU NGA)
  • Nắng Vàng Và Lời Muốn Nói (Võ Chí Hiệp 0977666098)
  • Nắng Vàng Vai Mẹ (Lê Việt Vỹ)
  • Nắng Vàng.. (Tuan Pm)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Không Tên Thứ Nhất
  • Làm Sao Để Anh Gặp Em 08042022
  • Cố Đô
  • Mộng Vãn Khứ.18
  • Sao Không Về Với Bé?
  • Không Thể Nào Quên
  • Tự Bạch...
  • Luận Chuyện Mai Sau
  • Hương Xưa Hà Nội
  • Lệ Chiều 3
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
©2026 - CungThuGian.com